sorry em trai ......... chị hai hôm bữa giờ busy nên không vào ...... mới trở lại đọc được chuyện của em ..... nhưng không có thời gian nói nhiều được .
Chị hai chỉ khuyên em ...... đã là thế, sự thật đã là vậy ... chỉ mới có một tháng đã xảy ra chuyện như vậy ... chị thiết nghĩ em cũng đừng nên để tâm vào tình cảm ấy nữa . Trước mắt là lo học thành tài cho cha mẹ vui lòng . Ra trường có tương lai sự nghiệp rồi thì yêu cũng chưa muộn mà . Thời buổi bây giờ yêu cuồng si ... chỉ đem lại kết quả thất bại và chia ly nhiều hơn . Vả lại em bây giờ cũng hiểu phần nào câu chuyện, chị hai mong em đừng có quá lo buồn mà buông xuôi những điều, những ước mơ mà em đang theo đuổi . Hãy cố gắng lên nha cưng !
Nhiều lúc mình thật yêu người ta nhiều lắm ...... tưởng chừng như không bao giờ có thể lìa xa, không bao giờ có thể mất nhau được ....! Nhưng đôi lúc, có thể chỉ một lời nói của họ (dù là vô tình hay cố ý)........... cũng đủ làm cho tình nghĩa rạn nứt và chia tay không hối tiếc . Bởi vì lời nói đó dù là vô tình hay cố ý thì cũng không thể hàn gắn lại .......... một tấm gương đã vỡ thành lành lặn như chưa hề có thương tích gì !
Nếu nói chán ............ thì chuyện của em so với chị hai chỉ là một 1/100 thôi tiểu đệ à ! Thế mà em đã vội chán chường thế sao ? Đời em còn dài ... tương lai đang chờ đón, em phải cố gắng vượt qua khó khăn .... cuộc sống em phải trải qua khó khăn nhiều bao nhiêu ... thì em sẽ cảm nhận được giá trị của chính bản thân mình nhiều bấy nhiêu ... cảm nhận được em đã làm hết sức mình và không có điều gì làm em tiếc nuối . Vì thời gian chỉ trôi qua mà không bao giờ trở lại ... cũng giống như chúng ta được tạo thành từ một đứa bé không biết gì ... rồi khôn lớn trưởng thành ...v...v... thì thời gian cũng theo ta như một cái bóng !
Em nói sao em không an phận "kiếp đơn côi" cho rồi hả

.... duyên phận, duyên số, duyên nợ ............cũng có thể em yêu một người tha thiết (đó là duyên) .... nhưng cuối cùng em lại lấy một người khác làm vợ ....(đó là nợ) ... Cho nên có khi em trải qua bao nhiêu mối tình si mê, cháy bỏng, nồng nàn ... nhưng cuối cùng chẳng có mối tình nào thành hết ! Sau cùng em lại thành hôn với một người khác ........... hahaha .............. em quên câu này rồi sao ?? "lắm mối, tối nằm không" hahaha ................ Chị hai vừa gặp lại nhỏ bạn xa cách đã 17 năm ....... nhỏ tặng và nhắc chị hai một câu làm chị hai mắc cười quá "nhỏ à, ta biết quá mà ... ai biểu nhỏ lắm mối, thì tối phải nằm không" hahaha ........... bởi vì .... vậy cô đơn vẫn hoàn cô đơn thôi ! ................... Chị hai không có ý muốn nói là em trai ... bị giống chị hai rồi hihihi .......... nhưng mà ........... thà là cô đơn vậy còn hơn là chấp nhận một cuộc tình để rồi ôm hận ở tương lai ! Em đừng bao giờ cảm thấy cô đơn, vì ngoài tình yêu ra em còn nhiều tình cảm khác ! Tạm thời em đừng có nghĩ chuyện yêu đương vớ vẩn nữa, coi những cô bạn gái như là bạn bình thường ............ ráng học hành trước nha cưng !
muahzzzzzzzzzzzzzz em trai

chị hai